SHB Đà Nẵng và hành trình còn lại:

Không được lãng phí thời gian

Thứ hai, 09/02/2026 09:15

SHB Đà Nẵng không thể không buồn trước khi nghỉ đến Tết khi vẫn chìm ở đáy bảng. HLV Lê Đức Tuấn đã nhận ra và bổ sung các điểm yếu về nhân sự, nhưng có vẻ vẫn cần thêm thời gian để cải thiện mọi thứ.

Các tân binh có giúp SHB Đà Nẵng thay đổi cục diện ở lượt về V-League 2025/26?
Các tân binh có giúp SHB Đà Nẵng thay đổi cục diện ở lượt về V-League 2025/26?

Lượt đi coi như… bỏ đi

Đá 12 trận, 1 thắng, 4 thua, 7 hòa là kết quả trái ngược với lời hứa ngày xuất quân dự V-League 2025/26 của SHB Đà Nẵng. Đó là một thực tế phũ phàng nhưng không thể chối bỏ với thầy trò HLB Lê Đức Tuấn. Con số thống kê 10 bàn thắng 19 bàn thua không phải là nguyên nhân mấu chốt, mà ở cách đội bóng sông Hàn để thua.

Không phải SHB Đà Nẵng không biết vươn lên dẫn trước đối thủ, nhưng việc bị gỡ hòa nhanh chóng hay sụp đổ ở những phút cuối trận khiến họ mất điểm hoặc trắng tay một cách đầy tiếc nuối.

Đơn cử, ở vòng 1, dù làm khách trên sân Thanh Hóa song SHB Đà Nẵng có bàn mở tỷ số ở phút 63 do công của Henen, nhưng chỉ 2 phút sau, đã để Nguyễn Ngọc Mỹ gỡ hòa. Vòng 2, hòa H. Hà Tĩnh trong 90 phút thi đấu chính thức nhưng lại nhận bàn thua duy nhất ở phút 90+ 1 từ chân sút Helerson. Vòng 3, tiếp tân binh Ninh Bình FC, lại là Henen mở tỷ số ở phút 12, nhưng đã để Gustavo Henrique và Geovane ghi liền 3 bàn và thua ngược 1-3. Vòng 4, trong trận hòa 2-2 trên sân của PVF- CAND, SHB Đà Nẵng lại là đội dẫ trước 1-0 rồi 2-1 nhưng cuối cùng vẫn phải chia điểm bởi bàn thắng muộn của Hoàng Vũ Samson ở phút 86.

Điểm yếu nằm ở đâu?

Với việc chỉ có 10 bàn thắng và 19 bàn thua, SHB Đà Nẵng yếu ở tất cả các tuyến. Nhưng cũng có một chi tiết, nếu không để thủng lưới ở các phút cuối hiệp 2, SHB Đà Nẵng ít nhất có điểm. Đó chính là 4 trận hòa. Ngược lại, ở 7 trận thua, ngoại trừ trận thua 0-2 trước Hà Nội FC bởi 2 bàn thắng đều ở hiệp 1, các trận còn lại đều thua đối thủ từ hiệp 2. Đơn cử, thua 1-2 trên sân của Thể Công Viettel ở các phút 69 và 80; thất bại 0-1 trước Công an TPHCM bởi bàn thua ở phút 87; thua 0-1 trước HAGL ở phút 55.

Vòng 5 được coi là trận đấu tốt nhất của đội bóng sông Hàn, dù phải làm khách của Becamex TPHCM. Mặc dù để Oduenyi ghi bàn từ rất sớm ở phút thứ 4, nhưng cú đúp của Milan Makaric vào các phút 26 và 90 đã giúp SHB Đà Nẵng có trọn vẹn 3 điểm đầu tiên và duy nhất ở 12 loạt trận đã đấu.

Kết quả bết bát của SHB Đà Nẵng xuất phát từ nhiều nguyên nhân, nhưng ngoài đội hình thiếu chiều sâu, các trụ cột đã ở phía bên kia sườn dốc của sự nghiệp, điều thấy rõ nhất là thể lực như chính HLV Lê Đức Tuấn thừa nhận "phần lớn các cầu thủ SHB Đà Nẵng không đủ thể lực để thi đấu trọn vẹn 90 phút". Cùng với chấn thương của Gustavo, thủ môn Bùi Tiến Dũng, hậu vệ Lương Duy Cương, đây là yếu tố dẫn đến các bàn thua xuất hiện nhiều ở nửa cuối hiệp 2 (11/19 bàn).

Thời gian không chờ đợi

Ở vị trí hiện tại, SHB Đà Nẵng không khỏi tránh khỏi ám ảnh xuống hạng và lời cảnh báo ở hạng Nhất cũng tiềm ẩn quá nhiều yếu tố khó lường. Để không xảy ra tình trạng "lối cũ ta về", không còn cách nào khác là SHB Đà Nẵng phải sớm chuẩn bị cho cuộc "lột xác" ở các loạt trận lượt về. Nếu gần 3 tháng V.League 2025/26 tạm nghỉ nhường chỗ cho ASIAN Cup 2027, SEA Games 33 và U.23 châu Á vẫn "chưa đủ", thì thời gian không thi đấu vòng 13 và kỳ nghỉ Tết cần phải được tận dụng triệt để, đặc biệt là cho các tân binh Võ Nguyên Hoàng, Quế Ngọc Hải, Lamothe Pierre và Lucas Ribamar kịp "tìm ra tiếng nói chung" với lực lượng cũ.

Xét về nhân sự, đặc biệt là sau khi bổ sung lực lượng đáng kể ở "trục dọc", tuy chưa là gì so với những đội bóng nửa đấu bảng xếp hạng, nhưng SHB Đà Nẵng hoàn toàn có thể đặt nhiều hy vọng trong cuộc chạy đua tránh suất xuống hạng với HAGL, Đ. Thanh Hóa, SLNA và PFV- CAND.

T.S